Ibuan_4810
02-Aug-2008, 10:43 PM
Mùa thu tóc ngắn
Em giấu mùa thu vào tóc tém
Gió ban chiếu thoang thoảng hương ngọc lan
Em cố giấu vào trong vầng cỏ dại
Chút hương xưa bất chợt nồng nán
Em cố giấu nụ cười trong má lúm
Hai đồng xu em chẳng bán cho ai
Nét tinh nghịch xoay tròn trong đáy mắt
Ai cứ mải theo tha thướt áo dài
Hương cốm mới em giấu vào túi áo
Là phượng khô xào xạc lối em về
Mái tóc thề bay bay trong gió
Tâm hồn em cháy bỏng mãi đam mê
************************************************** *******
Em cứ giấu
Em cứ giấu vào mùa thu nỗi nhớ
Hương cốm vương trong gió đợi chờ
Em cứ giấu vào giấc mơ dang dở
Hình bóng một người mà chua kịp biết tên
Em cứ giấu vào đêm những nụ hôn thầm của gió
Nhắc những điều thành thực rất dễ quên
Trang nhật ký ghi biết bao kỷ niệm
Nụ cười của ai vương cả ánh mắt nhìn
Em cứ giấu nhớ nhung vào đáy mắt
Với những nỗi buồn xanh ngắt thuở mộng mơ
Nhưng tôi biết trong bài thơ dang dở
Em viết cho một người, cho một thuở ưu tư
************************************************** **********
Chiều Thu Nhớ...
Mỗi lần Thu đến gợi thêm buồn
Có phải Thu về tiếc nhớ luôn
Lá vẫn rơi và ta vẫn nhớ
Thả hồn theo gió nỗi cô đơn
Tìm đâu kỷ niệm cuối chân mây
Nỗi nhớ vơi đi lại thấy đầy
Lạc mất trong tôi hình bóng cũ
Tình thơ gợi nhớ nỗi thương vay
Ngồi đây nhặt vội lá vàng rơi
Nghe đắng bờ môi, tiếc một thời
Những tháng năm dài trôi lặng lẽ
Còn đâu giây phút chuỗi ngày vui
Tôi đi tìm lại dấu ngày xưa
Ngập lá Thu rơi, vắng tiếng đùa
Bóng ngả chiều nghiêng vài giọt nắng
Mình tôi lẻ bóng dưới trời mưa
Nhớ thuở năm xưa bên giảng đường
Nhừng chiều như thác lũ mưa tuôn
Chờ bên quán nhỏ, con đường vắng
Giờ vắng xa rồi kỷ niệm thương
Có phải Thu về gợi nhớ ai?
Cho đêm thao thức tiếng buông dài
"Vần thơ gieo mãi lời chưa trọn"
Tình ấy vẫn hoài nỗi đắng cay...
Chiều Thu Nhớ..
Em giấu mùa thu vào tóc tém
Gió ban chiếu thoang thoảng hương ngọc lan
Em cố giấu vào trong vầng cỏ dại
Chút hương xưa bất chợt nồng nán
Em cố giấu nụ cười trong má lúm
Hai đồng xu em chẳng bán cho ai
Nét tinh nghịch xoay tròn trong đáy mắt
Ai cứ mải theo tha thướt áo dài
Hương cốm mới em giấu vào túi áo
Là phượng khô xào xạc lối em về
Mái tóc thề bay bay trong gió
Tâm hồn em cháy bỏng mãi đam mê
************************************************** *******
Em cứ giấu
Em cứ giấu vào mùa thu nỗi nhớ
Hương cốm vương trong gió đợi chờ
Em cứ giấu vào giấc mơ dang dở
Hình bóng một người mà chua kịp biết tên
Em cứ giấu vào đêm những nụ hôn thầm của gió
Nhắc những điều thành thực rất dễ quên
Trang nhật ký ghi biết bao kỷ niệm
Nụ cười của ai vương cả ánh mắt nhìn
Em cứ giấu nhớ nhung vào đáy mắt
Với những nỗi buồn xanh ngắt thuở mộng mơ
Nhưng tôi biết trong bài thơ dang dở
Em viết cho một người, cho một thuở ưu tư
************************************************** **********
Chiều Thu Nhớ...
Mỗi lần Thu đến gợi thêm buồn
Có phải Thu về tiếc nhớ luôn
Lá vẫn rơi và ta vẫn nhớ
Thả hồn theo gió nỗi cô đơn
Tìm đâu kỷ niệm cuối chân mây
Nỗi nhớ vơi đi lại thấy đầy
Lạc mất trong tôi hình bóng cũ
Tình thơ gợi nhớ nỗi thương vay
Ngồi đây nhặt vội lá vàng rơi
Nghe đắng bờ môi, tiếc một thời
Những tháng năm dài trôi lặng lẽ
Còn đâu giây phút chuỗi ngày vui
Tôi đi tìm lại dấu ngày xưa
Ngập lá Thu rơi, vắng tiếng đùa
Bóng ngả chiều nghiêng vài giọt nắng
Mình tôi lẻ bóng dưới trời mưa
Nhớ thuở năm xưa bên giảng đường
Nhừng chiều như thác lũ mưa tuôn
Chờ bên quán nhỏ, con đường vắng
Giờ vắng xa rồi kỷ niệm thương
Có phải Thu về gợi nhớ ai?
Cho đêm thao thức tiếng buông dài
"Vần thơ gieo mãi lời chưa trọn"
Tình ấy vẫn hoài nỗi đắng cay...
Chiều Thu Nhớ..