Nuocmatvinhcuu_2510
21-Apr-2008, 03:25 PM
TƠ VƯƠNG
Huế ơi sao thấy thương thương
Lòng ta nặng mối tơ vương lạ kì
Ai người cất bước ra đi
Để cho nước mắt lâm li thêm sầu
Bây giờ biết kiếm tìm đâu
Nỗi niềm xưa cũ đêm thâu chạnh lòng
Hoàng thành mấy nếp rêu phong
Dấu xưa chứng tích một lòng sắt son
Hữu tình phong cảnh nước non
Đưa ta dạo bước lối mòn ngày xưa
Những hôm trời đổ cơn mưa
Thuyền ai cập bến đong đưa dặm ngàn
Dẫu cho cách trở đò giang
Nguyện xin giữ mãi nhịp đàn tri âm
NƯỚC MẮT VĨNH CỬU
Huế ơi sao thấy thương thương
Lòng ta nặng mối tơ vương lạ kì
Ai người cất bước ra đi
Để cho nước mắt lâm li thêm sầu
Bây giờ biết kiếm tìm đâu
Nỗi niềm xưa cũ đêm thâu chạnh lòng
Hoàng thành mấy nếp rêu phong
Dấu xưa chứng tích một lòng sắt son
Hữu tình phong cảnh nước non
Đưa ta dạo bước lối mòn ngày xưa
Những hôm trời đổ cơn mưa
Thuyền ai cập bến đong đưa dặm ngàn
Dẫu cho cách trở đò giang
Nguyện xin giữ mãi nhịp đàn tri âm
NƯỚC MẮT VĨNH CỬU