Há há hum ni đi thi Sử làm 30' xong ngồi chơi 1 tiếng ko bít mần chi nên làm mấy câu thơ chơi
Hum nay thi Sử sao lạ thay
Làm bài ko bít viết chi đây
Hay cứ làm thơ cho đỡ giấy
Cùng với mây trời ta cứ say
Há há hum ni đi thi Sử làm 30' xong ngồi chơi 1 tiếng ko bít mần chi nên làm mấy câu thơ chơi
Hum nay thi Sử sao lạ thay
Làm bài ko bít viết chi đây
Hay cứ làm thơ cho đỡ giấy
Cùng với mây trời ta cứ say
Last edited by Mario2710; 29-May-2008 at 07:17 PM.
hình như hơi bị sến ớ Huy ơi!
Há há cái nớ tau nghe thằng Mậu kể nên nói rứa chơ đây nè
Bạn hiền ơi xin hãy cứ chậm lại
Để cho tôi giữ mãi phút giây này
Giây phút cuối cùng của thời áo trắng
Sẽ mãi còn vang vọng trái tim tôi
Ve kêu, phượng nở hè lại về
Nắng chiều sân trường qua khẽ cây
Một khung tròi nhỏ đôi bạn trẻ
Ngậm ngùi hai tiếng nói chia tay
Last edited by Mario2710; 29-May-2008 at 07:19 PM.
Dòng lưu bút nghiêng nghiêng trong sáng
Nét mực hồng ai viết lên đây
Từng câu, từng chữ, từng kỉ niệm
Còn đọng nơi đây chút ngậm ngùi
Giờ phút chia tay giờ phút nhớ
Nhớ những sáng xách xe đi học
Nhớ những ngày trốn học đi chơi
Những đêm trại cùng nhau đốt lửa
Vui với nhau trong nắng sân trường
Cùng dắt nhau qua mọi nẻo đường
Ôi...
Những kỉ niệm làm tôi thấy nhớ
Như lấp đầy khắc khoải trang thơ
Amen, đi thi Sử mà mần đc 1 đống thơ ri á??? pó tay!!!
Ngày mơi mới chết ko bít 150 phút thi toán thì làm chi trong nữa ko bít:D:D:D
Oác, thằng cận sung thía, mần 1 seri thơ luôn há há