+ Reply to Thread
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 4 của tổng cộng 4

Thread: Thơ tíu lâm( chết! bể bụng rùi!)

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Đến từ
    3/2 Xuân 68
    Số Bài Viết
    407
    Like
    15
    Thanked 46 Times in 21 Posts

    Thơ tíu lâm( chết! bể bụng rùi!)

    Thơ tíu lâm( chết! bể bụng rùi!)

    1 canh 2 canh lại 3 canh
    Chằn chọc băn khoăn giấc chẳng thành
    Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
    Bà xã gọi dậy:"Làm đi anh"

    Lạy thượng đế cho con hết khổ
    Tổ cha mày con khổ mãi nghe con

    Học trò ngày nay quậy tới trời
    10 thằng đi học 9 thằng chơi
    3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
    Còn lại thằng kia cũng gật gù
    Rượu từ gạo mà ra
    Ta đây uống rượu như là ăn cơm

    Chán đời cắt tóc đi tu
    Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
    Trong tù làm chủ giang sơn
    Một căn phòng đá với dăm ba thằng
    Thằng nào cũng có khiếu năng
    Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ
    Có thằng lại đứng ngẩn ngơ
    Vì sao ta lại trở vô nhà tù???

    Trăm năm cừu vẫn là cừu
    Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên

    Nhà sạch thì mát
    Bát sạch hết cơm

    Không mày đố thày dạy ai

    Con nhà tông không giống lông.....đỡ giống khỉ

    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thèng ku
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thèng ku nối tiếp thèng ku ra đời

    Ta về ta tăm ao ta
    Dù trong dù đục vẫn là cái ao

    Bớ cô con gái nhà ai
    Sao cô lại hái hoa nhài nhà tôi
    Hái rồi thì hãy lấy thôi
    Còn chưa hái được để tôi hái dùm

    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường
    Đêm qua anh ngủ trên giường
    Nhớ em tỉnh giấc lọt mình gãy xương

    Trai chưa tù trai ngu như lợn
    Trai vào tù như hoàng tử nhập cung
    Sáng cuốc đất như quan công múa võ
    Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa !!!

    Đất lành chim đậu
    Đất không lành đất nhậu chim luôn

    Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
    Hết thời vô bếp cầm cung bắn gà

    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Leo hông tới đỉnh thì ta trở về

    Đêm qua mơ được về nhà
    Được hôn cô bé hóa ra hun nhầm
    Hôm sau cả bọn cười ầm
    Hôm qua thằng ấy hôn nhầm phải tao

    Ngày em áo cưới sang sông
    Khăn gói quả mướp theo chồng bỏ anh
    Đời anh xuống dốc không phanh
    Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành

    5 năm đi Đức em chờ
    2 năm đi lính em lờ anh luôn

    Tóc em dài
    Em cài hoa thơm ngát
    Miệng em cười
    Toang hoác tới mang tai

    Con ơi hút hít thì đừng
    Cờ bạc trai gái bố mừng cho con

    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
    Nhìn em giống khỉ thế là yêu



  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    160
    Like
    28
    Thanked 35 Times in 17 Posts

    Mặc định

    :D:p:eek:
    HEHE...



  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    94
    Like
    6
    Thanked 21 Times in 9 Posts

    Mặc định

    :D:Dthằng râu viết điên bơ con lợn cũng spam điên !!!
    Lợn đọc nghe khoái lắm!! Hai bây cứ từ từ, đừng có đốt cháy giai đoạn ko là có thiệp hồng trước tốt nghiệp



  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    66
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Mặc định Re: Thơ tíu lâm( chết! bể bụng rùi!)

    Toàn ca nói quá chứ râu với lợn chưa đến mức rứa mô. Cùng lắm là cói thiệp hồng trước thi đại học là cùng:D



Similar Threads

  1. Bản Kiểm Điểm vãi xoài nhất thế kỷ
    By Dũng in forum Văn chương
    Trả lời: 6
    Có Bài Trả Lời Mới Nhất: 15-Jun-2009, 11:54 AM
  2. Trả lời: 1
    Có Bài Trả Lời Mới Nhất: 15-Jan-2009, 12:10 AM
  3. Em ốc biển, anh đại dương(ẩn dụ rất hay!!!)
    By Ibuan_4810 in forum Hạt giống tâm hồn
    Trả lời: 1
    Có Bài Trả Lời Mới Nhất: 26-Jul-2008, 11:50 AM
  4. Tập thể dục buổi sáng anh em
    By Moplom in forum Thông báo
    Trả lời: 0
    Có Bài Trả Lời Mới Nhất: 15-Jul-2008, 07:21 PM

Quuyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts