+ Reply to Thread
Trang 1 / 2 1 2 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 10 của tổng cộng 13

Thread: Em bảo anh đi đi...

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    125
    Like
    32
    Thanked 18 Times in 10 Posts

    Mặc định Em bảo anh đi đi...

    Em bảo anh đi đi...

    Em bảo Anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo Anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay ?

    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao anh khờ ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em

    Sao anh khờ ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em
    Không nhìn vào mắt sầu
    Không nhìn vào mắt sâu ?

    Những chuyện buồn qua đi
    Xin anh đừng nhắc lại
    Em ngu khờ vụng dại
    Anh mơ mộng viễn vông

    Đời sống nghiệt ngã không
    cho chúng mình mơ mộng
    Thì thôi xin gửi sóng
    Đưa tình về cuối sông

    Thì thôi xin gửi sóng
    Đưa tình về cuối sông
    Đưa tình về với mộng
    Đưa tình vào cõi không.
    Em bảo: Thôi, ích gì...
    Ai ngờ anh xa mãi.
    Đôi mắt em, lặng im.
    Nhưng mắt em nói thật.
    Sao anh tin lời em,
    Mà không tin đôi mắt?


    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay

    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao anh khờ ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em?


    Em bảo: anh đi đi!
    Sao anh không ở lại?
    Em bảo: đợi chờ chi
    Sao anh xa em mãi?

    Lời em buông cứng cỏi,
    Lệ em trào mắt đen.
    Sao anh tin lời nói,
    Mà không nhìn mắt em?

    Em bảo anh đi đi
    Sao anh ko đứng lại
    Em bảo anh đứng lại
    Sao anh vội quay đầu

    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao anh khờ ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em?




  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2006
    Đến từ
    1B Phan Đình Phùng
    Số Bài Viết
    3,508
    Like
    409
    Thanked 892 Times in 416 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    Con Vân Thanh sến xà lện, được bài thơ mà khoe mãi há há



  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    125
    Like
    32
    Thanked 18 Times in 10 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    mi chê dở mà ngày mô cũng đọc! he he



  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    139
    Like
    1
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    ủa? bài ni là của Xuân Quỳnh phải ko?



  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    2,505
    Like
    364
    Thanked 492 Times in 278 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    ko phải mô, đây là thơ nước ngoài (Nga thì phải), mình dịch lại thôi
    Hôm bữa Trần Đăng Khoa có đọc vài câu trên TV đó



  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    139
    Like
    1
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    rứa hớ? tại nhớ hồi tê, cô... (tên chi hèo, quên cha) cô dạy văn lớp 11 đó, cô có đọc cho nghe mấy câu ni. công nhận hay, hehhe



  7. #7
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Đến từ
    389 Tăng Bạt Hổ
    Số Bài Viết
    695
    Like
    25
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    uk hay hoho
    spam đc 1 bài



  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2008
    Số Bài Viết
    34
    Like
    2
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    tưởng con Vân Thanh sáng tác nữa chơ....ai dè...



  9. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Số Bài Viết
    125
    Like
    32
    Thanked 18 Times in 10 Posts

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    hô hô
    tại tau để 1 đoạn trên nick, đứa mô cũng kêu hay nên up lên cho bà con thưởng thức trọn bài. công nhận là hay



  10. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2008
    Đến từ
    because_tolive_is_tofight@yahoo.com
    Số Bài Viết
    162
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định Re: Em bảo anh đi đi...

    tâm trạng >.< Mà chị trong bài nớ nói chj xạo chj cho khổ rứa hè. Haizz



Quuyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts