Knowledge( Series2)
11 Tại sao có rất ít loại hoa màu đen???
12 Tại sao khi trời mưa, điện thoại lại bị nhiễm tạp âm, nhiễu sóng
13 Bài thơ nào của nhà thơ Xuân Diệu thể hiện sự bế tắc đến cùng cực
14 Chao ôi! Chao ôi! Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng
Hãy cho biết đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào của tác giả nào???
15 hãy cho biết câu nói bất hủ sau là của ai” Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông”????
BÀ KON THÔNG CẢM, HẾT VỐN RỒI
Cha ông xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời,
Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khoá
Những pho tượng chùa Tây Phương không biết cách trả lời
Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ
Văn Chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi!
Có phải cha ông đến sớm chăng và cháu con thì lại muộn?
Dẫu có bay giữa trăng sao cũng tiếc không được sống phút giây bây giờ
![]()