Gió thổi lạnh mòn qua lối nhỏ
Mồ em cỏ lối vẫn còn xanh
Sao tình anh trong em se lạnh
Nước mắt nào ngày tháng phai nhanh
Một chiếc quan tài, một cuộc đời
Âm dương cách biệt cũng đành thôi
Từ đây trên lối về xóm nhỏ
Đã vắng bóng rồi dáng nữ sinh
Em đã nằm yên dưới mộ sâu
Tình ta như gió thoảng qua cầu
Cung phím ngân vang lời tiễn biệt
Như oán than như khúc nhạc lòng
Mình đã trao nhau nghĩa mặn nồng
Xa em anh có nhớ gì không
Một người vợ trẻ chưa lần cưới
Xin giữ cho em giọt lệ lòng
Anh hỡi mai này anh có yêu
Người con gái lạ dáng yêu kiều
Xin đốt hương trầm lên mộ vắng
Để hồn đỡ lạnh, bớt cô liêu
Một kiếp hồng nhan ngắn ngủi thôi
Tình ta âm cảnh cách chia rồi
Hồn em thơ thẫn trên ngàn gió
Nguyện mãi theo anh suốt cuộc đời..."