Không giờ rồi ở phương xa anh biết không ?

Em thổn thức với những điều không hiểu nỗi

Tự dỗ lòng mình bằng những vần thơ lừa dối

Để em tìm hạnh phúc lặng lẽ lang thang...


Không giờ rồi em thấy hoang mang

Mắt dõi theo tìm từng câu chữ

Lý trí nào bị tim yêu chế ngự

Lời yêu thương ở đâu sao em tìm?


Không giờ rồi vạn vật đã vào đêm

Có điều chi sao vẫn còn thao thức

Bóng ai đấy như ẩn nấp trong ngực

Bồi hồi xao xuyến thốt chẳng nên lời


Không giờ rồi có biết không tôi ơi ....

Tha thiết làm chi biết người có nhớ

Cố làm chi tròn vần thơ dang dở

Để đêm về góp nhặt ánh sao rơi...


Có gần nhau đâu mà cứ sợ chia phôi

Có yêu nhau đâu mà cứ sợ lẻ loi một mình

Mưa rồi cũng sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió

Không giờ rồi...đêm đã về khuya...hãy ngủ đi....tôi ơi...


-0 giờ rồi sao anh còn thức?

-Ừ,anh muốn đợi để được nói chuyện với em mà!

-Thôi anh đi ngủ đi kẻo mệt,mai còn đi học và nhiều việc nữa phải làm mà
-Không sao đâu,anh muốn được nói chuyện với em,chỉ một lát thôi em nhé!....

Đêm đã về khuya,từng con phố vắng tanh.Dưới bóng đêm chỉ có 2 người ngồi với nhau,lặng thinh để thời gian cứ thế trôi đi không nuối tiếc.Anh 1 nơi,tôi 1 nơi xa cách ,một vòng trái đất tưởng chừng như gần gũi nhưng trong tôi là cả 1 vòm trời xa thẳm không biết đâu là điểm dừng.

-Anh àh!Sao anh lại yêu em?

-Anh cũng chẳng biết nữa,có khi nào là tại duyên số không em?

-Tôi lặng thinh 1 hồi…

-Anh có nhớ bao nhiêu lần anh nói yêu em rồi không?

-Không nhưng điều đó không quan trọng phải không?Em hiểu,anh hiểu là đủ rồi.Anh vui vì điều đó.

‘’Nước mắt tôi lăn dài trên má,mặn đắng và sót xa.
Xin lỗi anh vì em chỉ biết nhận mà chưa hề cho đi.
Cám ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế
Xin lỗi anh vì em chưa hề nói yêu anh 1 lần
Em xin lỗi vì tất cả!’’

5 phút,10 phút,20 phút,…rồi hàng giờ trôi đi .0 giờ đã qua trong thoáng chốc nhưng mọi thứ vẫn không đổi thay.Hờ hững với những gì đang xảy ra trước mắt,tôi lịm đi trong giây lát,thẫn thờ,hoang mang.Tất cả như một giấc mơ .

Rồi chợt nhận ra rằng mọi thứ không như ta nghĩ.Tôi buông tay cho qua đi tất cả.
Rồi ngày mai sẽ ra sao thì cũng chẳng ai biết trước.
Mình vẫn sẽ yêu nhau như thế anh nhé
Dù có buồn nhưng em cũng sẽ vượt qua

0 giờ đã qua rồi,anh hãy ngủ đi thôi.Em sẽ cầu chúc cho những giấc mơ đẹp sẽ đến với anh không chia phôi.Dù chia ly nhưng chúng ta mãi là của nhau.